Để nói mấy cái này nghĩ thì thích
Nhưng đầu mình cũng phải load lại
Năm tôi chưa lấy vợ khoảng năm 2008 có bà chị dâu mới cưới anh trai tôi , nhan sắc cũng gọi là được nhưng không phải xinh quá
Ở quê nên ở chung nhà
Mà kiểu ngày trước nhà ngói mấy gian
Nhà tắm thì toàn lộ thiên ngăn tạm mỗi cái tường cũ với miếng vải lắm khi chị tắm đi qua
Gió nó bay miếng vải lên 1 chút nhìn thấy thèm bỏ mẹ ra
Lắm khi bà ý mặc áo hở hang nhìn thấy cả vú
Tuổi thanh niên mới lớn đang khoẻ
Cũng chỉ biết sóc lọ trên giường thôi,chứ ai giám nghĩ nọ kia
Mẹ lắm khi sướng con cu mù con mắt
Tan cửa nát nhà chả hay ho gì đâu
Giờ vợ con rồi xem cho vui thôi
Mình giờ chơi kiểu khác